ThienNhien.Net – 24 giờ sau trận động đất kinh hoàng ở Nepal, những gì còn lại là thảm cảnh với người dân khi số người chết ngày một tăng do mắc kẹt nhiều trong đống đổ nát.
Khắp thành phố Kathmandu, đâu đâu cũng cảnh đổ nát như thế này với hàng trăm người xúm xít để đào bới, hy vọng còn ai đó sống sót. Ảnh: Narendra Shrestha/EPA Tháp Dharahara lịch sử, một trong những biểu tượng của Nepal ở thủ đô Kathmandu trước và sau động đất. Ảnh: EPADi chuyển thi thể một nạn nhân từ đống đổ nát ở Kathmandu. Ảnh: Prakesh Mathema/AFP/Getty ImagesNhân viên cứu hộ và người dân Nepal bới đất đá quanh chân tháp Dharahara, hy vọng cứu thêm người còn mắc kẹt. Ảnh: Prakesh Mathema/AFP/Getty ImagesMột người đàn ông được cứu sống từ đống đổ nát của tòa nhà bị phá hủy. Ảnh: Narendra Shrestha /EPANgười dân tụ tập trên một quảng trường rộng, nhằm tránh những cơn dư chấn có thể làm các tòa nhà đổ thêm xuống đầu họ. Ảnh: Narendra Shrestha/EPANhân viên y tế Nepal cấp cứu người bị thương ngay ngoài đường, bởi nhiều cơ sở y tế cũng bị phá hủy. Ảnh: Prakesh Mathema/AFP/Getty ImagesĐa số những người bị thương được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương rất nặng. Ảnh: Narendra Shrestha/EPAMột người đàn ông dường như bị gãy chân, nằm la hét trên mặt đất trong khi chờ cáng y tế. Ảnh: Narendra Shrestha/EPABị vùi lấp trong đống vôi vữa, người đàn ông này may mắn được cứu thoát. Ảnh: Narendra Shrestha/EPANỗ lực giải cứu một người đàn ông từ đống đổ nát của một tòa nhà bị phá hủy ở Kathmandu. Ảnh: Narendra Shrestha/EPABệnh viện cộng đồng Memorial Manmohan chịu thiệt hại nghiêm trọng, nhân viên y tế phải cấp cứu bệnh nhân ngay ngoài đường. Ảnh: Narendra Shrestha/EPA (Quốc Khánh)